Trang chủ » Khúc kha khúc khích

CHUYỆN “ BÓP MÉO ” HỒ GƯƠM

Dưa Lê
Chủ nhật ngày 30 tháng 5 năm 2010 8:29 PM

Thế là chút síu nữa thôi
Người ta lại xẻo đất trời Hồ Gươm
Ngôi nhà xấu xí mọc lên *
Tưởng là “ xây vụng” đã êm xuôi rồi !
Trải qua ba, bốn tháng trời 
Cấp trên không biết dân thời…càng không !
Cậy quyền  tay ổng tay ông
Cứ xây bạt mạng ta không sợ gì ! 
Nào ngờ mọi chuyện vân vi
Cấp trên cũng biết, dân thì càng tinh
Tiếng la bay tận Triều đình
“ Họ đang bóp méo dáng hình Hồ Gươm ” !
Vù vù xe của cấp trên
Tốc hành chạy xuống để xem thế nào
Ngán thay họ vẫn cuốc đào
Nhanh nhanh rút bút ghi vào…sổ tay…
Quay xe tức tốc về ngay
“ Báo cáo Hà Nội họ xây mất rồi ” !
Cấp trên bèn cử Thiên Lôi
Ra lệnh đừng lại lôi thôi…phạt tiền !
Thế là bộ sậu cuống lên
Tiếc thì tiếc thật chớ nên…cối chầy !
Lên đài báo : Sẽ dừng ngay
Cái tật “ Xây vụng ” từ nay…Xin chừa !
.
30-5-2010
DL
----------------------------------------------------
 *  Công  trình xây dựng Trụ sở Ban Quản lý Hồ Gươm tại số 2 Lý Thái Tổ - Hà Nội          
     dang thi công dở dang đã bị dừng lại chuyển sang địa điểm khác ! ( Tin các báo )