Trang chủ » Khúc kha khúc khích

SỢ GÌ MÀ PHẢI ?

Giàng La
Thứ sáu ngày 28 tháng 5 năm 2010 2:10 PM
  
“Người phát ngôn” Nguyễn Phương Nga hỡi !
Bộ Ngoại Giao bắt nói vậy ư ?
Hay là vì  lẽ riêng tư
mà lời chính nghĩa “ phát” như yếu mềm ???
Tầu vi phạm chủ quyên biển đảo
Đích thị Tầu , gọi thẳng là Tầu
Có điều gì  đáng sợ đâu ,
mà phải né tránh , dùng câu “ nước ngoài” ???
Dân cả nước lâu nay “ngán” quá
Bởi cái từ “ tàu lạ” trái tai
Biển đảo của ta xưa nay
Sợ gì mà phải diễn bài  né , im !!!
Ngại va chạm thì tìm việc khác
Làm “ phát ngôn” giõng giạc mới hay !
Khi cần vạch mặt ,chỉ tay
Nhân danh Tổ quốc ,đừng ai chịu hèn
Háy ngẩng mặt nhìn lên cờ đỏ   
Năm cánh sao rực rỡ vàng tươi
“ ăn nên đọi , nói nên lời”
Yêu cầu tối thiểu với người Ngoại Giao !
    Hà Nội 27-5-2010