Trang chủ » Khúc kha khúc khích

KHÔNG SỢ GÌ NỮA !...

Dưa Lê
Thứ năm ngày 27 tháng 5 năm 2010 9:27 PM

Bà con đi biển ta ơi !
Mau mau rẽ sóng ra khơi hành nghề
Dong buồm thả lưới thoả thuê
( Hoàng Sa cũng “ sắp sửa ” về với ta )
Bàn tay “ Hữu nghị ” Việt – Hoa
Từ nay xiết chặt như là…sơn keo ! *
Tha hồ thả lưới buông neo
Bàn tay “ Tung quở ”, mái chèo “ Dẩn Nan ” **
Mối tình hữu nghị…nồng nàn
( Sẵn sàng mà nộp…mươi ngàn đô la )
Tiền vào “ bạn ” mở khoá ra
Cho cái “ Lồng chí ” về nhà là may !
Không nghe , ăn quả đấm này
Viết lời “ cam kết ” từ nay…xin chừa :
“ Piển lày là của  Tung quơ 
Cái cá, cái luối pây giờ…của tao ”!...
…….
Ôi tình “ Hữu nghị ”…dạt dào
Cấp trên “ Nỷ hảo” lẽ nào không tin !...
Chỉ mai thôi để rồi xem
Mồi tình “ Lồng chí – Anh em ” thế nào !?...
.
27-5-2010
DL