Nể cụ tuổi tác đã cao
Bà con chẳng muốn “dây vào” chức “nguyên”
Nghỉ hưu sao chẳng chịu yên
Vẫn còn cay cú “ ngồi trên,ăn dầy” ???
Biệt thự lớn , nhỏ đã xây
“Tiền chùa” đã “rửa” qua tay “ Tập đoàn” !
Cụ “nguyên” quan , vẫn nghiện quan
Các con , các cháu – cả đoàn “đại gia”
“Làm ăn “ núp bóng “ô nhà”
“ Con cháu cụ cả” ai mà dám…”dây” !!!
“ Cụ” ham đi đó , đi đây
Kết bè , kết mảng “nối tay” rõ dài !
Dẫu là “nguyên” , cụ vẫn oai
“Sân sau” tấp nập các “ngài” máu tham
Tỏa đi mọi nẻo Bắc , Nam
Lên rừng , xuống biển nghênh ngang cậy “dù”
Mượn danh , vụ lợi , tận thu…
Ai mà nói thẳng ,ngồi tù như chơi !
Cụ Hồ di chúc ,dặn lời
Cần Kiệm Liêm Chính suốt đời vì Dân ;
Suốt đời vì Nước quên thân
Quyền cao , chức trọng càng cần nêu gương
“ Cụ Tham” hạ cánh còn …vương
Thòm thèm nuối tiếc chính trường ngôi cao
Thôi,thôi! cụ nghỉ yên nào
Để cho Tổ quốc giương cao ngọn cờ !
Hà Nội 22-5-2010