Trang chủ » Khúc kha khúc khích

DIỀU HÂU A CÒNG

Giàng La
Thứ ba ngày 18 tháng 5 năm 2010 5:26 AM
 
Hít Le mục mả từ lâu
Nay Tầu có lũ “diều hâu a còng” (@)
Huênh hoang xưng bá xưng hùng
Lòng tham không đáy phát khùng , phát điên
Thấy dân Việt cả tin , rộng lượng
Muốn “nuốt tươi” – cứ tưởng ngon ăn !!!
Tung lên “ mạng” giọng hung hăng :
“ Giết Việt Nam để tế thần” – khiếp chưa !!!
Bài hù dọa không đưa tác giả
Cũ mèm trò “ ném đá dấu tay” !
Chắc làm theo lệnh quan thầy
“Nắn gân” xem thử phen này sợ chưa
“Lãnh thổ Việt phải thu hồi tất” !
“ A xê an ( ASEAN) tức khắc rút lui”
“ Chủ quyền toàn bộ của tôi ,
Biết điều chấp nhận thì rồi …dùng chung” !!!
“Phen này quyết phải dùng vũ lực
Lấy lại miền “phiên thuộc” xa xưa
Máy bay , chiến hạm có thừa
Đánh nhanh , thu gọn ,cắm cờ Trung Hoa…” !!!
Nghe hù dọa , “Chu choa là sợ !”
Bèn bảo con mở sử ôn bài :
Hán ,Tống ,Minh ,Thanh chạy dài
Thời xưa các Cụ chẳng ai sợ…Tầu
“ Nuốt tươi ư ? – Còn lâu! Đợi đấy !
Lũ Việt gian núp mãi được sao !
Cái vở “ Bàn riêng cấp cao”
Hạ màn đi kẻo đồng bào chối tai !
Thôi đi nhé các ngài bành trướng
Hít Le đang gọi xuống khuyên răn
Rằng : Diều hâu cũ phải tan
Diều hâu gốc Hán cũng tàn mà thôi !
Hà Nội 18-5-2010