Trang chủ » Khúc kha khúc khích

CŨNG VÌ NHÂN DÂN CẢ THÔI

Hoài Xuân
Thứ bẩy ngày 22 tháng 5 năm 2010 8:58 PM
 
 
Tôi đang có chức có quyền
Ý tôi đã quyết dân liền phải theo
Nước ta nay dẫu có nghèo
Thắt lưng buộc bụng dẫu nhiều - nợ...vay
Tiến sao cho kịp tây đông
Thực hiện quan điểm từ không có gì
Dẫu cho nợ cứ tì tì
Tầu siêu cao tốc ắt thì phải mua
Mai ngày tôi có già nua
Lợi dân ta hưởng - tôi đưa đi à?
Vì dân vì nước non nhà
Trái tim trong ngực tôi là của chung
Việt Nam ta vốn anh hùng
Giặc kia chẳng sợ - Nợ không sợ gì!
Muôn đời con cháu khắc ghi
Nợ mòn con lớn có gì mà lo
Hậu sinh khả úy cơ mà
Dẫu ăn cháo loãng nhưng ta hơn người
Cũng vì dân nước cả thôi
Tim tôi luôn thuộc về người - NHÂN DÂN!
Hoài Xuân