Trang chủ » Khúc kha khúc khích

ĐÂU RỒI ?

Giàng La
Chủ nhật ngày 16 tháng 5 năm 2010 4:44 PM
 
Quý vị  tự xưng “đầy tớ nhân dân”
Miệng xoen xoét : “ không tham quyền cố vị” !!!
Vỗ ngực tự khoe : “ Kiên định lập trường chính trị
nguỵện giữ gìn từng tấc đất quê hương…” !
Quan địa phương và quan trung ương
Tuyên bố hùng hồn , thao thao bất tận
Thế mà để “ đồng chí Tầu” xâm lấn
Cướp đảo , bắt thuyền ,  giam hãm ngư dân
Nhục nhã quá chừng ,uất ức biết bao !
Các vị cố tình giả mù , giả điếc
Vẫn dẻo mồm rằng : Vì Nước , vì Dân
Sao báo chí phải im thin thít ;
người yêu Hoàng Sa
 phải tù tội oan sai  ???
“Né” đâu rồi  ? – các ngài  !
Ngoại tệ gửi ngoại bang đã thừa xài trọn kiếp ;
Đã rước Tầu sang “thuê” rừng ,đào Bô xít
Hòng biến Việt Nam thành thuộc địa của “ Thiên triều”
 Lên tiếng chiếu lệ , “phát ngôn” đã nhiều
vẫn né tránh lũ “diều hâu” bành trướng ?
vẫn để lũ Việt gian nghênh ngang , ngất ngưởng ?
Các “đầy tớ nhân dân” đâu rồi ???
 
 Hà Nội10-5-2010