Trang chủ » Khúc kha khúc khích

GỬI NÔNG VĂN PÁO!

Người Co Xàu
Thứ sáu ngày 21 tháng 5 năm 2010 4:29 AM
Thư ngỏ Người Co Xàu
 
Sao lại làm thế Páo ơi?
Đào vàng đổi lấy tiếng người kêu than?*
Đừng vì danh lợi mà tham
Đừng vì tư túi mà làm hại dân
Làm quan nảy mực cầm cân
Hại dân dẫu chỉ một phân cũng đừng
Mày lên quan tao cũng mừng
Bây giờ mày thế tao không hiểu mày
Mày sinh trên mảnh đất này **
Củ khoai, hạt bắp nuôi mày lớn khôn
Dỏng tai nghe tiếng oán hờn
Dòng sông, con suối ngọn nguồn Páo ơi!
Ruộng nương đâu phải của trời
Mồ hôi và máu bao người làm nên
Hay mày ăn trốc ngồi trên
Lên xe xuống ngựa mày quên mất rồi
Hay mày lú lẫn đi rồi?
Tao khuyên mày đấy một lời này thôi:
NẾU CÒN BIẾT NHẬN LÀ NGƯỜI
ĐỪNG LÀM ĐIỀU HẠI GIỐNG NÒI QUÊ HƯƠNG!
                             Người Co Xàu