Trang chủ » Khúc kha khúc khích

ANH “ THAM VÀNG” ƠI !...

Dưa Lê
Thứ ba ngày 18 tháng 5 năm 2010 5:35 AM
 
 Tặng Ông PCT tỉnh Cao Bằng Nông Văn Páo,( Không phải Nông Văn Dền ) người đã ký Dư án khai thác vàng làm cho dân khốn khổ vì không còn ruộng canh tác…*
 ( Theo điệu bài hát “ Anh Kim Đồng ơi” )
 
Anh “ Tham Vàng ” ơi !
Anh “ Tham Vàng ” ơi !
Tin anh ký rồi…
Tin anh ký rồi…
Lòng tôi buốt đau !
Lòng tôi buốt đau !...
.
Bao năm
Người dân Pắc Dài
Biết rằng ruộng kia có vàng
Nhưng không mang mai ra đào
Gian nan vẫn nai lưng làm
Giữ cho quê hương yên lành…
Anh biết không ?...
Anh biết không ?...
.
Nhưng sao hôm nay anh liều
Ruộng dân đem đi đổi vàng
( Riêng anh được bao nhiêu tiền ) ???
Ra tay rút bút ký liền
Dân can                                                                                                                                              
nhưng anh tham vàng
Anh ký luôn !
Anh ký luôn !
.
( Điệp khúc…) 
Anh tham vàng ơi
Anh tham vàng ơi
Các anh sai rồi
Các anh sai rồi
Lòng dân uất căm
Lòng dân oán than !...
.
17-5-2010
DL
---------------------------------------   
*  Xem loạt bài phóng sự dài kỳ trên VN.n đang còn tiếp…