Trang chủ » Khúc kha khúc khích

THĂM LẠI CAO BẰNG

Nguyễn văn Diệp
Thứ tư ngày 12 tháng 5 năm 2010 4:23 PM
Thăm lại Cao Bằng
 

Bác về bốc đất chốn này đâu?*
Chỗ ấy Trung Hoa chiếm đã lâu !
Hà Quảng bao người rời nước Việt
Non sông mấy dặm nhượng sang Tầu?
Suôí Lê sát giới người nay uất
Núi Mác cận biên hậu duệ đau!
Vĩ tuyến dư đồ rồi sửa lại
Bao người dân Việt phải rơi châu !
              16 – 4 - 2010
*Khi Bác về nước đến Cao Bằng - Bác bốc hôn nắm đất
.  Nơi giáp giới  ấy nay đã nằm sâu vào Trung Quốc mấy chục cây số

Đi hội với Trương Tuần một keo 

   Trần Nhương nói thật không chơi
Gặp tất đọc giả ở nơi nào vầy
   Hội trường rộng đến bao đây?
Bắt phơi sa mạc hay đầy thảo nguyên !
   Ba triệu - người khắp mọi miền
Tiền đâu thuê được hàng nghìn máy bay
  Để đón - Ta - Nhật – Tầu – Tây?
Chuyển ngữ phen này khối đứa phát điên!
   Tỷ Đô mấy lão trợ tiền
Loan tin đón khách như  tiên giáng trần.
  Xem ra tớ cũng có phần
Đi hội với lão Trương Tuần một keo
  Biết rằng bụng lão không nghèo
“ ..Tiểu nhân..”*ta thủ bánh theo mà dùng
   Sướng lên hắn phán lung tung
Giữa trời nắng - đói lăn đùng thì nguy!
  Năm Châu chuẩn bị cùng đi
Mét si - hảo hảo - ô kề – Trường Nhân .,.
       Ngày 12 – 5- 2010
      Nguyễn văn Diệp
*Quân tử phòng thân tiểu nhân phòng bụng
 
Đăng trên viết về Trần Nhương