Trang chủ » Khúc kha khúc khích

KÊU TRỜI XA LẮM

H. Thuận
Thứ hai ngày 10 tháng 5 năm 2010 5:46 PM
 
Bao đất màu mỡ
Đem làm sân gôn,
Bao rừng đầu nguồn
Cho Tầu thuê mất,
Tầu khai bô xít
Trên rừng Tây nguyên,
Vùng đất thiêng liêng,
Vùng dân nhạy cảm,
Còn như ngoài biển
“Lưỡi bò” đang liếm
Đảo gần, đảo xa,
Ngư dân chúng ta
hết đường sinh kế,
“Tầu lạ” khống chế,
Vẫn là Tầu quen.
Lãnh đạo bảo im,
Báo, đài chẳng nói,
Sợ chúng như sói,
Chỉ khổ dân thôi!
Đất, biển mất rồi,
Tài nguyên cạn kiệt
Viêc làm cũng  ít,
Thất nghiệp dài dài…
Đói! Các quan ơi!
Kêu trời, xa lắm!
10/5/2010