Trang chủ » Khúc kha khúc khích

KÌ QUAN HỮU NGHỊ

Bành Thanh Bần
Thứ sáu ngày 14 tháng 5 năm 2010 10:28 PM
 
Đọc bài “ Thăm lại Cao Bằng ”
Độc giả túm tụm , tốp năm , tốp mười :
- Thắng lợi trên cả tuyệt vời !
Đợt cắm mốc giới vừa rồi của ta !
- Thắng lợi vĩ đại quá ha !
Nơi Bác hôn đất * : Thành ra đất Người !
- Kỳ quan thế giới chẳng chơi !
Về tình hữu nghị đời đời Việt – Hoa …
-Cao Bằng thu bộn đô la
Khách quốc tế đến cứ là …như nêm …
Sướng mồm cô hướng dẫn viên :
Mốc ấy . Xưa của Tổ tiên ngàn đời !
Nhưng vì  răng cắn phải môi
Môi mềm , nên phải mềm môi …kẻo mà …
Vì tình Tồng chí : Hảo A !
Của Em , Anh thích – Sẽ là của Anh !
Xin quý khách xếp hàng nhanh
Giấy xuất nhập cảnh phải cầm ra tay …
Lưu ý du khách điểm này :
Đừng có “ Tiểu ngạch ”…còng tay tức thời !!!
 Ôí ! Kỳ Quan Hữu Nghị ơi !
Đau này đau đến ngàn đời …còn đau …
 
Ngày 14/5/2010
Bành Thanh Bần
 
(*) Cột mốc nơi Bác Hồ khi trở về nước
Người cúi xuống bốc một nắm đất đưa
lên môi hôn . Mốc ấy ,  nay nằm sâu trong
lãnh thổ phía Trung Quốc .
(*) Nơi này sẽ gọi là : Kỳ Quan Hữu Nghị .