Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ NGUYỄN LÂM CẨN

Nguyễn Lâm Cẩn
Thứ bẩy ngày 15 tháng 5 năm 2010 10:01 AM

TIẾNG LÒNG
 
Lần đầu đến đất Hà Giang
Đêm chấp chới Sông Lô ánh bạc
Những muốn bồng bềnh trên mặt nước
Lang thang
Lang thang…
 
Mây đùn lên ngàn
Núi ngủ miên man
Ai thổn thức trong đêm hè ấy nhỉ ?
Có cùng ta thành đôi tri kỷ
Huyền thoại đêm tim búng giây đàn
 
Sông Lô ánh điện ngập tràn
Cầu nối nhịp bắc hai bờ ân ái
Giá tuổi trẻ biết nói lời vụng dại
Đêm nay về hóa nước dòng Lô
 
Dạo vòng quanh trên chiếc ô tô
Thấy ai đó bên nhau âu yếm
Cứ nhồn nhột...người ta yêu mến
Gọi trong lòng:
Sông Lô
Sông Lô…!
 
Hà Giang 8-5-2010
 
 
CAO NGUYÊN ĐÁ
 
Núi đè lên núi, núi nhấp nhô
Đá hiểm bày binh quái trận đồ
Người Mèo say khướt nằm như đá
Mặt đá mặt người phơi nắng khô
 
Khơi đá nát tay tìm giọt nước
Lách từng kẽ hẻm nhú mầm ngô
Đá khóc thương người không nước mắt
Sự sống chui sâu tận dưới mồ
 
Trời nổi cơn điên. Đất động rồ
Ngút tầm mỏm đá mái nhà nhô
Dưới chân xe ngược mòn lưng bản
Đỉnh giốc cheo leo chú ngựa thồ
 
Mèo Vạc một lần chân đạp đá
Đồng Văn mở cõi thuở hoang sơ
Không ai rót rượu… trời nghiêng ngửa
Hồn người trong đá cũng lô xô
 
Hà Giang 8-5-2010

 
CỔNG TRỜI
 
Đạp núi trèo mây đến đây chơi
Nhấp nhô biển đá dậy trùng khơi
Một tay súng chặn nghìn quân khó
Đất hiểm Đồng Văn chốt cổng trời.
 
Đồng Văn 8-5-2010

 
ĐÊM KHAU VAI
 
Đêm đến chợ
Thung lũng tình bát ngát lời yêu
Khèn giắt lưng nam nữ dập dìu
Tình vô giá ! Ai mua ? Ai bán ?
 
Đêm đến đây
Ta không tìm bạn
Háo hức chờ phu phụ yêu nhau
Tình cờ…
Em gái Bản Giao
Chiếc lá rừng xanh biếc
Em chào “chú”
Ta vờ câm điếc
Núi như trôi ! Đá cũng cồn cào !
 
Mắt ngây thơ hương thở ngạt ngào
Nhấp nhổm bâng khuâng Mèo Vạc
Em tìm tình xưa
Ta tìm ngơ ngác
Khau Vai rượu rót đá cù quay !
 
Em tìm ai suốt đêm nay
Cao nguyên đá viết bài thơ mộng mỵ
Giá xưa ta cũng từng buộc chỉ…
Đêm sẽ chờ em
Đăm đắm say.
 
Khau Vai 9-5-2010
 
NGƯỜI MÈO UỐNG RƯỢU
 
Bụng phơi giữa nắng, lỏng chân tay
Rượu ngấm nen rừng lật ngật say
Ô che bát cạn còn thơm khói
Cô vợ khòm lưng lại rót đầy
 
-“Thôi đừng uống nữa đường xa lắm” !
- “Mày nói chi mà tao lạ thay !
Xe còn hai bánh, cho hai bát
Nó không được uống ai chở mày” ?
 
Lại ngỏng đầu lên, lại liếm môi
Lại lăn xuống chợ, lại nằm phơi
-“Cho tao bát nữa, tao cầm lái
Mày cứ theo tao vượt cổng trời” !
 
Lộn túi. Xem đây ! Hết tiền rồi !
“Tao mua bát chịu, trả sau thôi
Con đường chưa uống xe không chạy..!”
Lại bát đầy ve lại liếm môi !
 
Chợ Đồng Văn 10-5-2010