Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

BẾN CŨ

Quản Tuấn Ngụ
Thứ ba ngày 11 tháng 5 năm 2010 5:13 AM
 Nhớ V
 
Anh  tìm về chốn cũ, bến đò xưa
Nơi một thủa đứng chờ em qua lại
Dòng sông dịu hiền nước xanh xanh mãi
Cảnh cũ , người xưa nay đã xa rồi.
 
Một chút bâng khuâng, một chút bồi hồi
Nơi vương vấn tình yêu thời tuổi trẻ.
Ngồi bên nhau tóc em mùi hương quế.
Giờ vẩn vơ tìm còn một chút nào không?
 
Bến sông ngày ấy khách qua đông.
Tà áo dài, em sang đò đi học.
Bóng em từ từ khuất sau con dốc.
Anh lại về để đợi em hôm sau.
 
Thế rồi một ngày mình ngồi gần nhau
Anh mới kể !
Đứng ngắm em nhiều ngày như thế
Muốn gần em mà anh không thể.
Thương  tuổi học trò dang dở, sang ngang
 
Vắng em một ngày là nỗi nhớ miên man
Bữa cơm vội qua, đêm nằm mắt đợi.
Tiếng chuông thời gian điểm vào tiếng cuối.
Mới biết mình đã thức trắng một đêm.
 
Giảng đường đại học, làm anh nhớ thêm.
Mùi hương quế trên tóc em ngày cũ.
Nơi ta ngồi cỏ âm thầm che phủ.
Chẳng ai ngồi nơi ấy nhìn dòng sông.
 
Tạm biệt quê nhà, trong đoàn quân
Ra chiến trận gởi tình yêu ở lại.
Có đâu ngờ lần ra đi, đi mãi.
Vì lời hẹn thề!
Em không giữ trọn thủy chung.
 
Ngày ra đi trong khí thế hào hùng
Hôm nay trở về nhìn dòng sông bến cũ
Chỉ ước một chút mùi hương xưa là đủ
Thương cho một thời tuổi trẻ ngất ngây.
 
Thương dòng sông, bến cũ, cỏ cây
Thương con đường, em đến trường đi học.
Vẫn còn bóng người đi trên dốc.
Thấy tà áo dài
Đâu phải bóng hình em.
 
Hà Tây, ngày 05/04/2010
Quản Tuấn Ngụ