Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

BA TRIỆU NGƯỜI ĐỌC TRẦN NHƯƠNG

Trần Quốc Minh
Thứ hai ngày 10 tháng 5 năm 2010 6:19 PM

Một ngày không đọc Trần Nhương
Xem ra trong dạ vấn vương thế nào?
Chẳng xem má phấn môi đào
Xem Trần Nhương...nặng biết bao nghĩa tình!
Trời vừa hé ánh bình minh,
Trần Nhương đã dậy...giật mình mở thư!
Thế là dằn vặt, tâm tư,
Năm châu, bốn biển... từ từ lên trang...
Nỗi đời bao chuyện dọc ngang,
Từ gã hai mặt đến chàng...bán non!
(Ngôn từ cũng phấn cũng son,
Xem ra sáo rỗng chỉ còn mặt trơ!)
Nỗi đời bao chuyện xin cho
Trần Nhương thanh thản... chẳng lo nỗi gì!
Trần Nhương chẳng dám so bì
Ba triệu người đọc...hì hì sướng rơn!
 
16 giờ 10-5-2010