Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ BÙI CÔNG TỰ

Bùi Công Tự
Chủ nhật ngày 9 tháng 5 năm 2010 9:39 PM
 
Lên Đồng Văn

(Bảo cho ngoại bang: Đất có Chủ!)
 
Đường lên biên giới lách qua núi
Qua miệng vực sâu như cái túi
Gió thổi ào ào xoáy vực sâu
Rồi thốc lên đường tung cát bụi
 
Cao nguyên hoang dã đá và đá
Cây dáng bon-sai hình dáng lạ
Bát ngát, lô nhô núi xếp bày
Cổng trời vó ngựa dồn hơi thở
 
Lác đác sườn non sàn tọa lạc
Heo heo sương khói lòng man mác
Bỗng mừng hốc đá những cây ngô
Thân mập, lá to dài cả thước.
 
Chăng ngang trời cáp điện cao thế
Một vạt đất bằng vang tiếng trẻ
Trường mới ngói hồng cờ đỏ bay
Gặp em hai mắt rưng rưng lệ.
 
Nghĩa trang liệt sĩ bên chân núi
Hàng chữ ghi danh ù gió thổi
Vì nước quên thân ôm biên cương
Nước độc rừng thiêng Hồn không tủi!
 
Mảnh đất địa đầu đây Lũng Cú
Một vùng sơn hà linh khí tụ
Cột cờ chót vót tả thanh thiên
Bảo cho ngoại bang: ĐẤT CÓ CHỦ!

Phố núi của tôi
 
Phố núi chưa đầy mười tuổi
Cũng lầu tháp nhọn tầng gương
Tán bàng đã xanh ngang mái
Honda Tàu phóng rung đường
 
Mặt tiền như răng khấp khểnh
Vỉa hè như ruộng bậc thang
Đủng đỉnh trâu đi dọc phố
Bên khe cúc dại nở vàng
 
Phố núi điện đèn, điện thoại
Dây giằng lõng thõng qua cây
Dân phố chỉ quen đi dép
Phố chưa có trẻ đánh giày
 
Tối tối người đi dạo phố
Đom đóm bay theo lập lòe
Bạn trẻ vui ngày sinh nhật
Tặng chùm hoa dẻ vàng hoe
 
Phố núi cũng làm tourist
Chợ tình khách lại thêm đông
Lớp học ngày phiên trò vắng
Hotel treo đỏ đèn lồng
 
Sẽ đến một ngày phố núi
Như là Hà Nội, Pa-ri
Riêng thú cầy tơ, thắng cố
Chắc là vẫn giữ nguyên xi
 
Phố núi nhà tôi ở đó
Buồn vui sướng khổ quen rồi
Từ mỗi gốc cây, ngọn cỏ
Ngân vang bài hát không lời
 
(hiện nay tác giả đã rời phố núi Thái Nguyên
vào ở thành phố Hồ Chí Minh)
 
Vợ than thân
 
Người ta buôn thợ bán thày
Buôn quan bán tước, buôn đầy bán vơi
Chồng tôi( ối khổ thân tôi!)
Suốt ngày lẩn thẩn đứng ngồi làm thơ
Bài dở thì đem ra phô
Bài hay dám dúi đưa cô láng giềng!
 
 Bùi Công Tự
08.62622020