Trang chủ » Khúc kha khúc khích

LẠY NGÀI ĐỨC LÝ THÁI TỔ!

Đại Việt
Thứ bẩy ngày 24 tháng 4 năm 2010 3:06 PM

(Đọc bài: “Lý Thái Tổ phán rằng”, trên trannhuong.com)

Năm nay kỷ niệm ngàn năm
“Không bày, không vẽ” con ăn cái gì!
Kính Ngài Thái Tổ uy nghi
Con đây biết cả nhưng vì lòng tham
Ngài thiêng dẫu có mưu phàm
Thua xa hậu thế...ngàn năm của Ngài
Thương dân Ngài phán êm tai
Xin thưa! nay đã mấy “ngài” vì dân!?
Biên cương cũng chẳng ngại ngần
Xưa kia Ngài giữ, nay cần...tiền thôi!
Chủ trương, nghị quyết ban rồi
Xin Ngài an tọa...bề tôi giải bầy:
Thăng Long Ngài đặt nơi này
Cháu con “kính chuyển”...về đây Ba Vì!?
Linh thiêng Ngài đứng...uy nghi!
Nếu Ngài “vật chết”...ắt thì...hết “quan”!
24.4.2010
Đại Việt