Trang chủ » Khúc kha khúc khích

XIN NGÀI ĐỪNG NHẬN KẺO SAY

Bành Thanh Bần
Thứ tư ngày 21 tháng 4 năm 2010 8:49 PM

( tin ViệtNamNet:một đơn vị dâng cúng
Ngày giỗ Tổ Vua Hùng một chai rượu
khùng chứa 4000lít.Sau khi dâng hương
sẽ mời mọi người dự lễ uống…)
 
Năm nay giỗ tổ vua Hùng
Có một vấn lễ rất khùng …xưa , nay :
Chai rượu cao năm mét hai
Chứa bốn ngàn lít- Hỏi ai sánh bằng ?
Có câu : Biện lễ tuỳ tâm
Tâm xuất Phật biết, chỉ cần ly , lai …
Không biết công ty của ai ?
Đọc chữ Việt cứ ngẫm hoài không ra
Đây là rượu Việt Nam ta ?
Hay là rượu Ngoại : Toàn A,Vờ,Nờ…
Chất lượng đã kiểm định chưa ?
Dâng lễ Vua Tổ chẳng đùa được đâu !
Con có lá sớ muôn tâu :
- Xin Ngài đừng nhận ; kẻo sau lại rầy
Trước: Quần thần của Ngài say
Sau : Dân đến dự hội này đổ xô …
Rượu không phải mất tiền mua
Trăm phần trăm cứ : zô ! zô đi nào !
Biến lễ dâng hương thanh cao
Trở thành tửu điếm ồn ào…buồn chưa ?
Sau Ngài đã mấy đời Vua ?
Đắm vào tửu , sắc…Cõi bờ ngả nghiêng ...
Nhân ngày giỗ Tổ thiêng liêng
Con xin mạo muội dâng lên sớ này !
Xin Ngài đừng nhận … Kẻo say…
Non sông gấm vóc lọt tay giặc thù !! !
                    Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương
                           Bành thanh Bần