Trang chủ » Khúc kha khúc khích

THỜI DUY LÝ!

Nguyễn Hữu Quý
Thứ tư ngày 21 tháng 4 năm 2010 10:33 PM

Đã có một thời ta lùi ngược thời gian
Ý tưởng từ đâu, nguồn gốc nơi nào?
Bằng ý chí muốn đổi thay tất cả!?
Thời đó qua rồi để lại vết thương đau.
Đã có một thời ta lùi ngược thời gian
Ôi những công trình đền chùa, miếu mạo
Lễ hội dân gian ngàn xưa để lại
Bị cho là chế độ cũ tàn dư.
Nếu ai hiểu mình và chiều sâu văn hóa
Được kết tinh trong lễ hội dân gian
Hẳn tư duy theo biện chứng khách quan
Tránh được lỗi lầm một thời nông nổi.
Bởi không hiểu hay không muốn hiểu!?
Rồi ra tay tàn phá cõi tâm linh
Để lại thương lòng trong tâm trí dân gian
Dân tộc về đâu khi ta tự mất mình?
Ôi thật may sao Lạc Việt giống nòi!
Dẫu bị đồng hóa hơn ngàn năm phương bắc
Vẫn giữ vững như thành đồng Đất Việt
Để mãi trường tồn theo cuộc sống mai sau!
Nay đã qua rồi một thời duy lý
Bài học hôm nay từ bao lỗi lầm xưa!?
Còn nhiều nữa như muôn màu cuộc sống
Liệu còn không...bệnh duy lý năm nao?
20.4.2010
Nguyễn Hữu Quý