Trang chủ » Khúc kha khúc khích

TÂÚ TRÌNH VUA LÝ

Giàng La
Thứ tư ngày 28 tháng 4 năm 2010 12:28 PM
 
Con chỉ là “ Phó thường dân” lĩnh lương hưu trí
Nghèo tiền nong , không quyền lực, chẳng  “ ô , dù”
Nghèo nhưng chẳng hèn , chẳng đến nỗi ngu
Xin tâu trình Ngài điều chướng tai , gai mắt …
Kinh đô Thăng Long xưa xứng tên Ngài đặt
Khảo cổ khai quật ,văn vật chứng minh
Thế mà nay con nghe tin phong thanh
Ai đó định dời đô lên núi Tản !!!
Dân “thấp cổ bé họng” khó bề can gián
Ngài linh thiêng xin chỉ rõ trắng , đen !
Chúng con muốn Thủ đô nay được gọi đúng tên :
Thăng Long – Rồng bay lên – do Ngài đặt .
Nhập rồi tách , tách rồi lại nhập
Đã mấy phen nhừ nát tấm địa đồ !
Phải , quấy thế nào xin Ngài báo mộng cho
Kẻo lắm kẻ hồ đồ “ duy ý chí”
Thăng Long xưa hào hoa , chiêu “Kẻ Sĩ ”
Hà Nội nay khối vị kị văn nhân
Cần gì canh phòng tận cổng , tận sân
và “triệu tập” liên miên gây mệt mỏi !
Trời sinh miệng người để ăn , để nói
Qua truyền thông để mọi người nghe
Phải ,trái , đúng, sai thoải mái khen chê
Đầu có óc , mặc người ta suy nghĩ
ấy vậy mà- xin tâu trình vua Lý :
Hễ trái ý quan , lập tức bị vu oan
Rằng “ chống” nọ , “ chống” kia ,theo “địch”
Phải ra đồn “ làm việc” với công an !!!
Sắp đại lễ Nghìn năm Thăng Long – Hà Nội
Bày vẽ , phô phang , lãng phí vô vàn !
Dân còn nghèo , áo cơm chưa đủ
Cúi xin Ngài trừng phạt lũ quan tham !!!
Hà Nội ,28-4-2010