Trang chủ » Khúc kha khúc khích

THÂN PHẬN CON NGƯỜI(*)

Nguyễn Hữu Quý
Thứ hai ngày 3 tháng 5 năm 2010 2:48 PM

Thương cho em cũng thân phận con người
Mà sao tủi nhục bởi miếng cơm manh áo
Em đang sống giữa đất nước thời hội nhập
Nơi khắp phố phường đang rợp bóng cờ hoa.
Nơi em sống có bà con lối xóm
Có chính quyền, đâu phải chốn đảo hoang!?
Mà chịu cực hình như không có ở trần gian
Hỏi vì đâu để lòng người vô cảm?
Đã quá lâu rồi ngành đào tạo nước ta
Giáo dục một chiều, giáo điều, phi thực tế
Học để đi thi, lấy bằng cấp...thế thôi!
Quên dạy trẻ thơ phát triển tự nhiên
Sống thật thà, biết yêu thương đồng loại
Biết yêu quý môi trường nơi ta đang sống
Biết nỗi đau để khơi lòng trắc ẩn...
Để hôm nay còn đó những trái ngang...
Nào đã hết trên truyền hình, trên báo
Như muốn ưu tiên để chiếu phim...Tàu
Nhớ chuyện người Tàu hơn sử nước ta
Hỏi về đâu nền văn hóa nước nhà?
Thương cho em cũng thân phận con người
Sớm phải nghỉ học vì miếng cơm manh áo
Tuổi như em quyền được đến trường, đến lớp
Hỏi vì đâu mà khổ nhục...em ơi?
-----------------------------
(*) Hai hôm nay, trên các báo đều đăng tin, vợ chồng một chủ trại nuôi tôm ở huyện Đầm Dơi tỉnh Cà Mau, đã hành hạ cháu Nguyễn Hào Anh-người làm công, hết sức dã man.
Ảnh: Những vết thương trên người Nguyễn Hào Anh (Báo Thanh niên)
02.5.2010
Nguyễn Hữu Quý