Trang chủ » Khúc kha khúc khích

KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

Đại Việt
Thứ bẩy ngày 24 tháng 4 năm 2010 8:59 AM
 
Kinh thế thị trường có nhiều điều kỳ lạ
Hàng hóa làm ra giá bán cạnh tranh
Kẻ muốn sống phải “nhanh, nhiều, tốt, rẻ”
Nhược bằng không “sập tiệm cầm tay”.
Và bởi thế: khách hàng là “thượng đế”
Dịch vụ tận nơi, biết xin lỗi khi cần
Không như một thời độc quyền kẻ bán
Coi khách hàng như kẻ được ban ơn.
Nay đã bót rồi, còn vài ngành...“điện, nước”
Hai “ông trời con”...còn cơ hội múa may
Điện thì cứ..dài dài kêu lỗ!?
Mới vừa rồi “xin” ngàn tỷ...thưởng cuối năm!(1)
Kinh thế thị trường có nhiều điều kỳ lạ
Bộ máy công quyền cũng có bán, có mua
Lợi dụng chủ trương gọi là “cơ cấu”
Tung chiêu bài “nguồn nhân sự” mấy tên.
Những kẻ tham quyền, nào hãy...cố lên!
Muốn leo cao phải trả tiền mua ghế
Tiền thu về tùy sức... gây thanh thế
Thu chậm, hay nhanh...là tài nghệ từng ông!?
Nào đã hết, nạn chạy theo bằng cấp
Bằng giả, học mua mọi cấp, mọi ngành
Đích đến của bằng chỉ là...cái ghế
Khoa học mặc ai, tớ trí thức...sa lon!
Nguy hại nước nhà phải là “lợi ích nhóm”
Đến ma phia nước Ý hẳn phải thua
Quy hoạch, đất đai... bày mưu từ “gốc”
Kinh tế thị trường, bí mật cũng là...đô!
Còn nhiều lắm nói cả ngày...chẳng hết
Đất biên cương ta còn chẳng ngán ai
Kể cả “anh hùng” nếu cần cũng...diệt!
Quyền nắm trong tay...ta ngán chi ai! 
 
24.4.2010
Đại Việt
-----------------------------------------
(1) còn nhớ, năm 2009 ngành điện làm văn bản xin Thủ tướng trích thưởng...1000 tỷ đồng.