Trang chủ » Khúc kha khúc khích

HỎI NGÀNH GIÁO DỤC THỦ ĐÔ

Dưa Lê
Thứ bẩy ngày 1 tháng 5 năm 2010 5:20 PM

Lơ là để xổng mất bò
Bây giờ hốt hoảng mới lo…làm chuồng ?
Bao năm giữa chốn học đường
Khẩu hiểu kẻ vẽ trên tường rất to
.
Nghe ra thì rất hay ho
“ Tiên thì học Lễ, hậu là học Văn ”
Thày thì “ dạy dỗ ” học sanh
Thêm “huyền” vào chữ “Tiên” thành Tiền…chi...”!?
.
Chữ “ Trung” , chữ “ Hiếu ” biết gì
Hai chữ “ Thanh lịch ” ấy thì càng…Không !
Tuổi thơ nhiễm một chữ “ dồng ”
Hỏi ai ai có đau lòng chăng ai ?! 
.
Phải đâu một sớm, một mai
Trồng người sự nghiệp lâu dài Trăm năm
Bỏ ra mấy chục tỷ đồng
Nằm mơ chắp cánh cho… Rồng bay lên !
.
Giở trò loè dưới bịp trên
Phải chăng “ Thanh lịch ” có tiền là xong !?...
Hay là sắp tới ngàn năm
Vẽ ra để kiếm mấy đồng…Liên hoan !?...
.
1-5-2010
DL
-----------------------------------------------------
*   Tin trên báo : Hà Nội vừa quyết định chi 11,5 tỷ đồng để dạy học sinh
      sống “ Thanh lịch ” ! (?) ( VN.n 30-4-2010 )