Trang chủ » Khúc kha khúc khích

HƠI THỞ BIỂN ĐÔNG!

Nguyễn Hữu Quý
Thứ tư ngày 21 tháng 4 năm 2010 9:11 PM
 
Ôi nhớ Hoàng Sa trong từng hơi thở!
Lo lắng Trường Sa trong tim đập phút giây
Trước mỗi lúc đọc thông tin về biển
Lại xôn xao thổn thức tận tâm can!
Liệu ngoài biển ngư dân có bình yên?
Có thuyền nào Trung Quốc đòi tiền chuộc?
Có ngư dân nào bị chúng quăng xuống biển?
Có trận bão dông bất chợt đến hay không?
Hoàng Sa ơi, bao giờ về đất mẹ?
Ngôi chùa rêu phong liệu có còn không?
Trạm thủy văn giờ này còn hay mất?
Đã bao năm rồi xa đất mẹ... Hoàng Sa!
Bỗng hôm nay nghe tin từ ngoài biển
Lại bắt ngư dân đòi tiền chuộc thành quen
Vùng biển Hoàng Sa giờ đâu có bình yên
Giặc đã thành quốc gia khủng bố!
Toàn dân lo lắng liệu điều gì sẽ đến?
Vùng biển quê mình giặc tập trận hung hăng?
Liệu có một ngày nhận tin sét đánh!
Quần đảo Trường Sa bị chớp nhoáng tấn công?
Gửi đến quân dân ngoài đảo Trường Sa
Đất mẹ luôn luôn hướng về quần đảo
Để các em thơ vui hồn nhiên trên đảo
Như cây phong ba giữa vùng biển quê mình!
20.4.2010
Nguyễn Hữu Quý