Trang chủ » Khúc kha khúc khích

TẠI SAO ?

Bành Thanh Bần
Thứ hai ngày 19 tháng 4 năm 2010 6:15 AM

 tin các đài,báo:Cây cầu cạn
hiện đại nhất Bắc qua hồ Linh Đàm
trưa 18/4 tự nhiên sập .May không ai việc gì )
Vậy có thơ rằng :
 
Mưa không qua Ngọ
 Gió chẳng qua Mùi 
Một tiếng “Rầm “”lớn
Chúng tôi kinh hoàng
Đang sống trong Bắc Linh Đàm
Tưởng là động đất vội vàng lao ra :
Mới hay cầu cạn bắc qua
hồ Linh Đàm sập 33 m dài
Cũng may chỉ 4 dầm thôi
Nếu mà sập tất thì Trời : hu! hu!
Nghe nói cầu mới nghiệm thu ?
Thi công cũng lại PMU… mới tài !
Hay là cầu tự động rơi ?
Thiếu xi thiếu sắt…Nên trời nổi xung !
Hiện đại – hiện đại quá chừng…
Cũng may mạng sống nhân dân…vẫn còn !!!
 
Ngày 18/4/2010