Trang chủ » Khúc kha khúc khích

TẦM NHÌN HÀ NỘI?

Nguyễn Hữu Quý
Thứ bẩy ngày 17 tháng 4 năm 2010 5:03 PM

Nay ta viết tiếp bài ca về Hà Nội
Đất kinh kỳ văn hiến đã ngàn năm
Từ Đại La đến Thăng Long một thuở
Muốn bay lên xứng đáng giống Rồng Tiên!
Vẫn còn đây ngàn năm chùa Khai Quốc(*)
Văn miếu học đường Quốc tử giám tôn nghiêm
Nói với thế gian rằng nước này Đại Việt
Nền văn minh Âu Lạc cõi xa xưa!
Nay ta viết tiếp bài ca về Hà Nội
Phố xá đông người, xe cộ ngược xuôi
Vẫn còn đó Hồ Gươm huyền thoại
“Người Tràng An” thanh lịch...biến đi đâu?
Lại tổ chức vôi ve sơn phố cổ
Hẳn muốn tiêu tiền lập dự án ăn chia?
Quanh Hồ Gươm phiền lòng du khách
Hỏi còn đâu thanh lịch đất kinh kỳ!
Chẳng hiểu từ đâu, tại sao như thế?
Kinh tế thị trường...là phải thế chăng?
Hay đã quen rồi “sống chết mặc bay...”
Hiền tài nước nhà...“tư duy đột phá”..?
Mau hãy nhìn về ngàn năm thuở trước
Ông cha ta đã quyết chí “Rồng bay”!
Bay thấp, bay cao hay...run sợ cúi đầu?
Chính tại nơi đây...tự mình phải biết!
-----------------------------
(*) Vào thời vua Lý Nam Đế (544-548), chùa có tên là Khai Quốc, nay là Trấn Quốc...
17.4.2010
Nguyễn Hữu Quý