Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

IM LẶNG VÀ LÊN TIẾNG

Đoàn Ngọc Thành
Thứ tư ngày 21 tháng 4 năm 2010 10:19 PM
 
Khi tàu “lạ” đâm thuyền đánh cá của ta trên biển
Nhiều tờ báo đưa tin
Dư luận bất bình
Nhân dân phẫn uất
… im lặng!

Khi bọn cướp bắt ngư dân đòi tiền chuộc
Nhiều tờ báo đưa tin
Dư luận bất bình
Nhân dân phẫn uất
… im lặng!

Lại có tin,
người lao động của ta bị bắt khi đang kiếm sống trên vùng biển Hoàng Sa
Ít tờ báo đưa tin
Dư luận chai lì
Nhân dân hóa sạn
… im lặng!

Có phải chuyện bất thường đã hóa bình thường trên đất nước
Ai nín nhịn?
Ai người im lặng?

Điều an ủi lúc này là vẫn còn nghe tiếng vọng từ đảo xa
“Không để ai xâm lấn bờ cõi, biển đảo của mình…” (NMT-1/4/2010, Bạch Long Vỹ)
Anh em ơi, hãy xốc hàng đứng dậy
Đương nhiên không bằng tinh thần tranh đấu của AQ!
Đoàn Ngọc Thành