Trang chủ » Khúc kha khúc khích

XƯA VÀ NAY

Giàng La
Thứ tư ngày 31 tháng 3 năm 2010 5:57 AM
 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
Cụ Hồ chia ruộng cho ta cấy cày
Xưa thì thế  , vậy mà nay
Bờ xôi ruộng mật về tay quan giàu !
Nông dân tay trắng ,lao đao
Bởi chưng ruộng bị quan cao “thu hồi”
Bảo rằng : “ Dự án” duyệt rồi
Thắc mắc  kiện cáo lôi thôi ích gì !
Ký vào đây , nhận tiền đi !
Nhận nhanh có thưởng ,không thì…thiệt thân !!!
Hẩm hiu thay ! phận nông dân
Quan cao xa tít , quan gần tác oai
Bị”mua” , quan hóa “đầu sai”
“ Nhà đầu tư” dởm trổ tài “ mượn tay”
Cưỡng chế nhổ lúa , chặt cây
Phá nhà, chuyển mộ , xây ngay tường rào
Nông dân bức xúc kêu gào
Xã , huyện giở thói cường hào ngày xưa
“ Trù” dân “xuống ruộng lên bờ”
Anh em , con cháu đừng mơ …nên người !!!
Té ra “dự án dở hơi”
Các quan buôn đất bịp đời bậc siêu !
Trong tường , san ủi sớm chiều
Bán nền nhà ,lãi gấp nhiều giá mua
Thắp hương khấn lạy Cụ Hồ
Linh thiêng xin Cụ chứng cho dân nghèo
Ngày xưa tin Cụ , quyết theo
Cho dù lội suối ,leo đèo cũng cam
Đuổi giặc , giành lại nước Nam
Phục viên tưởng được yên hàn làm ăn
Ngờ đâu sẻ nghé tan đàn
Bà con khổ sở vô vàn ,Cụ ơi !
Chắp tay lậy đất ,lạy Trời
Cụ Hồ sống lại cứu đời nông dân  !
  Hà Nội 30-3-2010