Trang chủ » Khúc kha khúc khích

GỬI BỘ VĂN HÓA THỂ THAO DU LỊCH

Giàng La
Thứ ba ngày 30 tháng 3 năm 2010 4:51 PM
     
  Gửi Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch
 
Thưa  quý Bộ việc này khó hiểu
Phải trình bày theo kiểu nào đây ?
Chuyện bên Tàu ,giữa tháng Hai
Qúy Bộ xem thử gian ngay thế nào !
Văn công Việt sang Tàu , ai cử ?
Sao ngu đần bôi nhọ  Bà Trưng ?
Bên Tàu ,tại đất Đông Hưng
Diễn ra cảnh tượng qúa chừng trớ trêu :
Miếu thờ tên Phục Ba Mã Viện
(Tướng ngoại xâm từng đến Việt Nam
trước đây ngót hai nghìn năm
Gây cho dân Việt muôn vàn khổ đau )
Giết Thi Sách , quân Tàu gieo hận
Hai Bà Trưng xung trận , cầm quân
Trống Mê Linh nức lòng dân
Chặn quân Nam Hán , nhất tâm giương cờ
 
Miếu tướng giặc ,ai thờ thì mặc
Sao văn công cúi rạp ,dâng hương ???                                                                                                     
Đọc bài văn tế ẩm ương
Đóng Hai Bà hát ,tôn sùng Phục Ba !!! 
 Diễn trò  “ gọi hồn ma Mã Viện”
“ Hai Bà Trưng chuộc tội” ( nhục thay !!!)
Quý Bộ xử lý sao đây ?
Hay là “ Chuyện ở nước ngoài” kể chi !!!  *
 
Hà Nội 30-3-2010
*Việc xẩy ra tại “ Miếu hội Phục Ba tướng quân Mã Viện” tại thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) giáp giới với cửa khẩu Móng Cái của Việt Nam .
( Theo Nhật báo Đông Hưng ngày 17-2-2010)