Trang chủ » Khúc kha khúc khích

MỴ CHÂU THỜI HIỆN ĐẠI!

Đại Việt
Thứ ba ngày 30 tháng 3 năm 2010 4:46 PM

Đọc bài: “ LẠY AI, AI LẠY, BÂY GIỜ LẠY AI?” trên trannhuong.com và bài: VN-TQ: Kỷ Niệm 1970 Năm Khởi Nghĩa, Hai Bà Trưng Tế Mã Viện Ở Đông Hưng! trên Vietinfo, ngày  27-03-2010
 
Sử xưa còn đó chuyện Mỵ Châu
Trái tim lầm lỡ để trên đầu
Nỏ thần vô ý trao tay giặc
Nên nỗi cơ đồ tắm biển sâu.

Sử nay nhiều lắm chuyện “Mỵ Châu”
Lòng tham không đáy để trong đầu
Đất rừng biên giới trao tay giặc
Đất nước mai này sẽ về đâu?

Vừa rồi nghe nói ở Đông Hưng(*)
Người Tàu tổ chức lễ tưng bừng
Mã Viện dũng tướng thời xâm lược
Việt Nam “đáp lễ” cử đoàn qua!?
.
Ngàn năm một thuở mấy ai hay
Hai Bà Trưng nặng gánh sơn hà
Thái thú Tô Định thua tháo chạy
Lĩnh Nam một cõi dựng non sông.
 
Ngàn năm Bắc thuộc dễ ai quên?
Từ khi Mã Viện dẹp Hai Bà
Hán Đường Tống Tề Lương một thuở
Thay nhau đồng hóa nước Nam ta.

Nhục thay hậu duệ của Hai Bà  
Nay khom lưng cúi đầu sợ giặc
Núp danh nghệ thuật quỳ tạ tội!?
Trước vong linh tướng giặc một thời.

Sử xưa còn đó chuyện Mỵ Châu
Trái tim lầm lỡ để trên đầu
Nỏ thần vô ý trao tay giặc
Nên nỗi cơ đồ tắm biển sâu.

Sử nay nhục lắm chuyện ngu quan
Phân tro lộn lẫn ở trong đầu
Bạc nhược đê hèn không kể xiết
Ngàn năm còn lại mấy ai hay?
-------------------------------------------
(*) thành phố của TQ giáp Móng Cái nước ta.
29.3.2010
Đại Việt