Trang chủ » Khúc kha khúc khích

NGHĨ VỀ DÂN CHỦ Ở THÁI LAN!

Nguyễn Hữu Quý
Thứ ba ngày 30 tháng 3 năm 2010 9:28 PM

Thái Lan là nước có vua
Mà sao dân chủ chẳng thua nước nào!
Người dân hạnh phúc biết bao
Biểu tình phản đối chừng nào bất công!?
Quốc gia là của cộng đồng
Lập nên nghị viện tránh không độc quyền
Qua rồi phong kiến tập quyền
Vua là “thiên tử” có quyền vạn năng.
May sao dân tộc Thái Lan
Hoàng Triều còn đó...chuyển sang Nghị trường!?
Vua hiền nên được yêu thương
Nay đang già yếu dân thường lo xa...
Khen Vua nhìn rộng bao la
Không tham quyền bính, nước nhà vinh quang
Sướng thay dân tộc Thái Lan!
Quốc gia dân chủ nên càng...vinh quang!
  30.3.2010
        Nguyễn Hữu Quý