Trang chủ » Khúc kha khúc khích

TRONG KHU DÂN CƯ

Đoàn Đình Sáng
Chủ nhật ngày 24 tháng 1 năm 2010 10:23 PM
 
Người nuôi chó làm cảnh
Người nuôi chó kinh doanh
Người nuôi chó giữ nhà
Chó gì cũng là chó.
Con thì dữ như hổ
Con lại khôn như ranh
Con thì lành như đất
Con đớp trộn như điên.
Tính chó do tính chủ
Dạy bảo chúng mà nên
Chúng được nết trung thành
Chưa bao giờ chê chủ.
Bởi chủ cho đủ thứ
Canh cặn với cơm thừa
Xương xẩu đổ... lộn bừa
Chó đều xơi được hết.
Có điều dân quá mệt
Đêm chúng rồ sủa ran
Người già không trọn giấc
Trẻ giật mình thét vang.
Một con sủa đã khổ
Dây chuyền sủa cả đàn
Dân phố phường mất ngủ
Quyền người nuôi, ai than ?
Sợ nhất chó thả rông
Người đi để mắt trông
Nếu không, quần áo nát
Thịt da toác tả tơi.
Đấy là chó không dại
Cắn cũng hại lắm rồi
Nếu đúng là chó dại
Bệnh dại lây sang người.
Biển, bảng treo khắp nơi
Mọi người đều thấy tỏ
“ Cấm thả chó ra đường”
Giữ văn minh phường, phố.
Khối chủ cố làm ngơ
Giữa đường người qua lại
Dắt chó ị tỉnh bơ
Biết bẩn tính- chẳng ngại!!!
Có chủ sáng tinh mơ
Xua chó đi ị bậy
Đi ăn bẩn gì đấy
Về nhà đỡ cơm nuôi.
Chuyện chó chán lắm rồi
Chỉ khổ dân vô tội
Phân chó bết đầy chân
Tha về sân sao đặng.
Chẳng lẽ ta im lặng
Chịu cảnh này mãi sao?
Chó gây phiền toái một
Chủ gây phiền gấp bao???
24- 01- 2010.