Trang chủ » Khúc kha khúc khích

VIỆT NAM TIN TƯỞNG

Đại Việt
Chủ nhật ngày 31 tháng 1 năm 2010 8:14 AM
 
 
Việt Nam tin tưởng vào năm Hữu nghị Việt-Trung 2010 (*)
 
Người phát ngôn ta nói chi chi lạ,
“Tin tưởng vào năm hữu nghị” là sao?
Bang giao trọn nghĩa trước sau,
Hay là “hữu nghị” vẫn Tàu…lừa ta (!?)
* * *
Lịch sử bang giao ngàn năm đã tỏ,
Nước Trung Hoa luôn quy phục nước ta,
Chiêu bài “hữu nghị” bày ra,
Giọng kia lừa phỉnh, gian tà lắm thay.
* * *
Nghĩ sâu xa, Bộ ngoại giao ta có lý!
Khi nói  ra…nghĩa là đã mất tin(!?)
Đây là sự thật như in,
Người Tàu là thế…niềm tin đâu còn.
* * *
Mộng thôn tính ngàn năm xưa còn đó,
Cảnh giác mau mau một lũ sói lang,
Mưu kia…“mười sáu chữ vàng”,
“Tinh thần bốn tốt”…lại càng xảo gian!
* * *
Cướp trắng Hoàng Sa, Tàu ta “hữu nghị”?
“Lưỡi bò Biển Đông” khống chế, răn đe,
Vũng Liêm, Tư Chính…nhăm nhe,
“Cùng nhau khai thác”…dễ bề chiếm luôn.
* * *
Tranh chấp Biển Đông, Bắc Kinh yếu thế,
Bởi thế nên tránh đàm phán đa phương,
Tàu rằng “hữu nghị”…song phương
Vẫn bài “hữu nghị” ẩm ương…chờ thời.
* *  *
Nay là lúc Bắc Kinh đang ráo riết,
Mưu chiếm Biển đông thành cái ao nhà,
Tàu ngầm, hoả tiễn tầm xa…
Trung Hoa “hữu nghị” giăng ra làm gì?
* *  *
Nay ta nhớ lại Nguyên-Mông một thuở,
Lúc này đây vận nước nguy nan
Mau mau mở Hội Bình Than (**),
Quét đi lũ giặc, bình an lại về./.
    29/01/2010
    Đại Việt
-----------------------------------------------
(*) bài đăng trên báo Dân trí, ngày 28/01/2010.
(**) Hội nghị Bình Than, là một hội nghị quân sự do vua Trần Nhân Tông triệu tập vào năm 1282 để bàn phương hướng kháng chiến khi quân Nguyên Mông sang xâm lược Việt Nam lần thứ hai.