Trang chủ » Khúc kha khúc khích

KỶ NIỆM 60 NĂM VIỆT-TRUNG

Nguyễn Hữu Quý
Thứ bẩy ngày 16 tháng 1 năm 2010 3:43 PM

Việt Trung kỷ niệm bang giao
Hai bên hữu hảo “cấp cao” hài lòng
Người dân nước Việt “chưa thông”(!?)
Bang giao bình đẳng chứ không nhún nhường!
Nước Tàu vẫn thói tai ương
Yêu cầu lãnh đạo nhu-cương hợp tình
Năm rồi “cả nước” bực mình
Tây nguyên bau-xít cố tình làm ngơ
Nghị trường Quốc Hội tơ mơ
Để ngài chủ tịch dân…lơ, coi thường
Nào là cái Bộ Công thương
Web xai đối ngoại ẩm ương đáng bàn
Để cho “bên bạn” làm càn
Đến ông Bộ trưởng…dân bàn xôn xao
Tiếp đến là chuyện…tào lao
Web xai của Đảng khác nào…của ai (!?)
Quả là dân chửi chẳng sai
Ông Đào Duy Quát ai ai xem thường
Thương đau là chuyện biên cương
Dân buồn chấp nhận tai ương đã rồi
Thác kia Bản Dốc đâu rồi!!!
Sao còn một nửa…đâu rồi…hỏi ai?
Biển đông “nước bạn” dương oai
Tàu ngầm, chiến hạm…ra oai cướp ngày
Bang giao mà lại thế này?
Mau tìm kế sách một ngày không xa(!?)
Nhìn người mà nghĩ đến ta
Đừng vì “bốn tốt” xem ra bị lừa!
“Bạn Tàu” chúng nó đâu vừa!
Coi chừng kẻo lại bị lừa…Biển Đông!
Dân ta đã quyết một lòng!
Yêu cầu lãnh đạo đồng lòng vì dân
Quyết không!...dù chỉ một phân
Chủ quyền biển đảo quyết tâm không nhường
* * *
Bang giao mọi việc không lường
Mong rằng lãnh đạo tỏ tường, cân, phân…
Đang còn nhiều chuyện phân vân
Thôi tạm như thế…khi cần…nói sau ./.
    16/01/2010
    Nguyễn Hữu Quý