Trang chủ » Khúc kha khúc khích

GÁC TRANH CHẤP CÙNG KHAI THÁC

Nguyễn Hữu Quý
Thứ năm ngày 21 tháng 1 năm 2010 6:16 PM

(Đọc bài: “Gác tranh chấp, cùng khai thác” kiểu Trung Quốc, trên VietNamNet)
 
Trong quan hệ bang giao Trung-Việt
Nước Trung Hoa vẫn thói lấn sân
Biển đông mưu chiếm toàn phần
Đường kia chín đoạn “lưỡi bò” là sao?

* * *

Vừa rồi Tàu đưa ra “sáng kiến”,
“Gác tranh chấp, cùng khai thác biển đông”
Điểm kia Tàu chọn nơi nào?
“Vũng mây, Tư chính” ở gần…Côn Lôn!!!
Nơi này bạn có biết không?
Là phần lãnh thổ Việt Nam rõ ràng
Nơi này thế giới đã hay:
“Côn Lôn địa ngục trần gian” một thời,
Nơi mà chân lý sáng ngời
Tinh thần yêu nước của người Việt nam
Nơi này vang vọng ngàn năm
Tinh thần bất khuất giống nòi nước Nam.
* * *
Đau, đau…đau quá, dân mình!!!
Vì đâu đến nỗi sự tình như ri?
Hay là “ai” quá ngu si?
Ăn chi chỗ khác…quên đi đất này (!?)
Để rồi lũ khốn mạnh tay (!?)
Được đầu, chân lấn…có ngày…tan hoang!
* * *
Nhân tình thế thái ai hay?
Bang giao chi rứa…để cay đắng lòng!!!
    21.01.2010