Trang chủ » Khúc kha khúc khích

HÀ GIANG MẾN YÊU ƠI !

Vũ Hiển
Chủ nhật ngày 31 tháng 1 năm 2010 8:32 AM

 
( Gửi bà con Hà Giang trước việc một số cháu học sinh THPT bị thầy Hiệu trưởng              và  một số quan chức cưỡng ép lạm dụng tình dục ). 
 
Ơi thương câu hát năm xưa
Hà Giang yêu dấu nắng mưa tảo tần
Đường mòn còn ấm dấu chân
Nhạc rung yên ngựa vang ngân núi đồi…
.
“Ơi Hà giang – Hà giang mến yêu ơi ” ! …
Còn đâu tiếng hát bồi hồi thiết tha 
Còn đâu lửa ấm nếp nhà
Còn đâu con trẻ thướt tha tới trường ?…
.
Đã rằng đời lắm tai ương
Ngờ đâu quỷ dữ dẫn đường cháu con 
Một bầy  áo đỏ tim đen
Đạp lên nhân phẩm con em dân lành !
.
Đồi kia đâu lá còn xanh ?
Hoa kia ngập ngụa hôi tanh nát nhầu !
Cất lên câu hát mà đau
Hỏi vì đâu ?- Hỏi vì đâu ? - Hỡi người !...
.
28-01-2010
VH