Trang chủ » Khúc kha khúc khích

CHẲNG AI CHỊU HÈN

Giàng La
Thứ ba ngày 19 tháng 1 năm 2010 6:55 AM

Quan trên gọi : “ Người thầy vĩ đại”
Mình thường dân nghe trái lỗ tai
Thầy gì mà cứ bài bây
Bá quyền ,Bành trướng đó đây ngang tàng
Quan trên gọi : “ Bạn vàng, đồng chí
Bốn tốt đấy ,yêu quý vô cùng !”
Bạn gì mà chẳng thủy chung :
Cướp đảo , lấn đất nơi vùng biên cương
Đã phơi mặt cả phường bất hảo
Bụng thâm nho , gian xảo khôn lường
Quan trên vẫn chưa tỏ tường
Vẫn hôn ,vẫn hít , tán dương hết lời
Mưu đồng hóa từ thời Đại Hán
Đến bây giờ Tàu vẫn chưa thôi
Manh tâm lấy thịt đè người
Gặp dân nước Việt “ khó chơi” nên đành…
Miệng xoen xoét : Nghĩa tình Trung –Việt
Bụng gian tham muốn triệt “cái gai”
Tay sai “phụng chỉ” bấy nay
Dân Việt yêu nước chẳng ai chịu hèn …

 Hà Nội19=1=2010