Trang chủ » Khúc kha khúc khích

CẤP TRÊN ĐÂU RỒI ?

Giàng La
Thứ tư ngày 27 tháng 1 năm 2010 8:36 AM
 
Quân Tàu tập trận Biển Đông
“ Cấp trên” nước Việt sao không nói gì  ?
Dân cả nước vẫn kiên trì
Chờ xem các vị làm gì hay…ngơ ?
Đạo đức của Cụ Hồ sáng rực :
Không gì hơn Tổ quốc Việt Nam
Phải đuổi hết lũ xâm lăng ;
Phải trừ sạch bọn Việt gian lạc loài
Dân tin tưởng các ngài quyền chức
Đành cắn răng nén bực, ghìm đau
Việt gian luồn lén cửa sau
Thâm nho bành trướng biết đâu mà lường !!!
Hoàng Sa đựng máu xương lính Việt
Nay quân Tàu ức hiếp ngư dân
“ Phát ngôn” chiếu lệ bao lần
Co mình, tự trói tay chân vậy à ???
Dân muốn được kêu la phản đối
Sao cấp trên buộc tội ,bỏ tù ???
Dân Việt đâu phải loài ngu                                                                          
Đống Đa – gò ấy lù lù còn kia !
“ Chữ vàng” rởm bê về rao nhặng
“ Bốn tốt” nhái bắng nhắng tung hô
Xin quý ngài dẹp đi cho
Việt Nam không thích xem trò “thuốc ê”
“ Lưỡi bò” sắp “ hành nghề” rồi đó
Biển Đông kia đã rõ mưu gian
Nếu còn yêu nước Việt Nam
“ Cấp trên”hành động cho toàn dân theo !!!
 Hà nội,27-1-2010