Trang chủ » Khúc kha khúc khích

GỌI TÊN, VẠCH MẶT SỢ GÌ ?

Giàng La
Chủ nhật ngày 31 tháng 1 năm 2010 8:23 AM

Dân cả nước lâu nay bức xúc
Chuyện quan tham nhung nhúc khắp nơi
Biết đâu để đó mà thôi
Bởi không ai muốn phải “ xơi” cơm tù !
Quan tham nhũng lù lù ngồi đó
Quyền trong tay , chức vụ cấp trên
Nhiều quan “dán mác đảng viên”
Dân mà động đến , khó yên mạng người !
                   
Cán bộ xưa : gương soi  mẫu mực
Cán bộ nay hám chức, cậy quyền
Chia nhau “ăn” đất , “ăn” tiền
Quên lời Bác dạy , gây phiền lòng Dân
Trung ương Đảng bao lần nhắc nhở
Muốn Dân tin thì chớ gian tham
Các quan chỉ nói không làm
Đua nhau vơ vét bởi ham sang giàu
Luật lỏng lẻo : “ dơ cao đánh khẽ”
Các phái phe được thể ô , dù
Dân thường bị tung hỏa mù
Rằng : “ Nhiều quân địch , kẻ thù xung quanh.
Chúng chuyên bôi nhọ thanh danh
Cứ nhè lãnh đạo , cố tình vu oan …”
 
Chủ tịch nước nói rằng : Tham nhũng
do quản lý lơi lỏng thôi mà …”
Vậy thì sao chẳng loại ra
những vị yếu kém , bê tha dài dài ???
Đã nói tới thì nay nói hết
Bênh che chi ! bưng bít làm chi !
Gọi tên ,vạch mặt , ngại gì  ?
Công khai , sòng phẳng vậy thì Dân tin
                                      Hà Nội 29-1-2010