Trang chủ » Khúc kha khúc khích

NÓI THÌ VẬY LÀM SAO ĐÂY ???

Giàng La
Thứ sáu ngày 22 tháng 1 năm 2010 8:48 AM
 
Ông Bí thư Thành ủy Hà Nội
Vừa có những câu nói dễ nghe
Rằng : …Nghe khen  , rồi phải nghe chê     
Quần chúng  góp ý mọi bề dở hay…
Cụ Hồ dạy từ ngày xưa xửa
Cán bộ học rồi hứa nghe Dân
Tiếc thay ! cán bộ quên dần
Bây giờ vênh váo bất cần bà con
Cán bộ tốt hiện còn quá ít
Tuổi đã cao , khí tiết còn đâu !
Lớp “quan cơ cấu” vểnh râu
Thi nhau vơ vét làm giàu cá nhân
Dân biết rõ , đành “cầm lòng vậy…”
Phản ảnh nhiều  ,chẳng thấy hồi âm
Lại bị “trả đũa” ngấm ngầm
Cháu con khốn khổ , người thân tơi bời !!!
Bao ẩn ức kêu trời không thấu
Lũ quan tham che dấu , bênh nhau
Ô , dù che rợp trước sau
Lộ thì “hạ cánh” rất mau , mất gì !
Nói thì dễ , làm thì sao nhỉ ?
Ông Bí thư nghĩ kỹ mà xem
Dân thường “ xuýt chết” bao phen
Bởi quan chỉ thích nghe khen thôi mà
Khắp cả nước từ già đến trẻ
Góp ý nhiều chẳng để làm chi
Nhiệt tình, thẳng thắn ,nhiều khi
Bị gán “phản động” , phải đi ở tù !!!
 Hà Nội,22-1-2010