Trang chủ » Khúc kha khúc khích

TIỀN THƯỞNG HẬU HĨNH

Dưa Lê
Thứ hai ngày 18 tháng 1 năm 2010 5:57 PM
 Quận Hoàn Kiếm ( Hà Nội ) vừa thông báo sẽ thưởng hậu hĩnh cho người nào “ phát hiện và  bắt được” ai dán quảng cáo bừa bãi gây mất mỹ quan Thủ đô. Mức thưởng 300.000 đồng cho người “phát hiện” và 500.000 đồng cho ai bắt quả tang… ( Tin trên báo )

      Vậy xin có mấy dòng thơ vui :
 - Mình ơi mai nghỉ việc thôi
Ta ra ngoài phố ta ngồi mà “ rinh ”
Ngày phần tôi, đêm phần mình
Gốc cây, bóng tối ta rình…dán chui !
Chỉ mươi “ quảng cáo ” / ngày thôi
Răm hôm kiếm đủ mấy nồi…bánh chưng .
.
 - Chàng ơi chớ có vội mừng
Ngon ăn sao đến lượt mình, mình ơi
Cứ xem trên những tờ rơi
Đủ số điện thoại lẫn nơi …hành nghề
Cán bộ chỉ việc chép về
Dâng lên lĩnh “ thưởng ” tha hồ…liên hoan !
Chàng ơi  chớ có vội vàng
Cấp trên  đủ lính, thừa quan kia mà
Dễ gì  đén lượt chúng ta
Xin đừng tưởng bở mà ra…đứng đường !
.
- Mình ơi đây là chủ trương
Muốn cho “ Sạch phố,đẹp đường” văn minh
Nhất quyết ta phải đồng tình
Tôi “ xung phong ” thử ngồi rình một đêm
May ra lại trúng …số hên !!!...
.
18-1-2010
DL