Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

"TÀU LAI"

Trường Giang
Thứ sáu ngày 28 tháng 8 năm 2009 7:31 AM
 
Từ khi nước mình giành độc lập
Mọi người đều ngẩng mặt tự hào
Lá cờ Tổ quốc giương cao
Rực màu thắm đỏ , ánh sao ngời ngời
     
Nghĩ càng uất một thời Bắc thuộc
Tổ tiên xưa tủi nhục trăm bề
Tỉnh thành cho chí thôn quê
Mắt đọc chữ Hán , tai nghe tiếng Tàu !
 
Chữ Việt cổ , giặc vào đốt cháy  ?
 Ngót nghìn năm biết mấy đắng cay !
Rập khuôn “ Thiên Tử” ngự ngai
Nhất cử , nhất động theo bài Trung Hoa
 
Giành độc lập , đời ta đổi khác
Tiếng Việt nghe như nhạc , như  thơ
Chữ quốc ngữ người xưa mơ
Trẻ , già ,trai ,gái bây giờ tinh thông
 
Thế mà có mấy ông sính…Hán
Chưa chịu làm trong sáng tiếng ta
To ve tỏ vẻ tài ba
Nào là “ thi bá” , nào là “ thi huynh” !
Nào là “ hy hữu” , “ song sinh” !
Nào là “ tửu quán” , “ minh tinh tửu lầu”
Phố ta mà ngỡ phố Tàu
Màn hình toàn chiếu cảnh hầu vua quan !!!
Kể thêm e tốn thời gian
Mong rằng các vị đừng làm “ Tàu lai”
Mọi người khổ cái lỗ tai
Nghe buồn cười , chứ chẳng “oai” tẹo nào !
                                    Hà Nội 28-8-2009