Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

THƠ KHÁNH NGUYỄN

Nguyễn Đăng Luận
Thứ hai ngày 9 tháng 11 năm 2015 2:29 PM
Buổi lễ ra mắt tập thơ :" Ngọn gió lang thang " của nhà thơ Khánh Nguyễn . NXB Văn học 2015 . Chủ tịch Hội nhà văn Hà Nội - Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên dẫn : Với 342 trang khổ sách 13 x 20 cm , in 136 bài thơ của Khánh Nguyễn làm nên một tập thơ hay mang đậm tình yêu quê hương đất nước, là thi sĩ sinh ra và lớn lên tại Hà Nam - vùng đất có lịch sử văn hóa đồ sộ - trung tâm đồng bằng Bắc bộ, thơ Khánh Nguyễn có ánh trăng quê lãng mạn, có hương thơm của đồng lúa trỗ và cả dáng hình của mẹ Việt Nam tảo tần ... Buổi ra mắt " Ngọn gió lang thang " là buổi gặp gỡ của nhiều nhà thơ và bạn bè cùng làm việc với Khánh Nguyễn trong liên tục 30 năm qua ở Bộ ngoại giao, nhiều bạn đọc yêu thơ đến dự đông kín cả trong ngoài hội trường tầng 2 Quán cà phê Thứ Bảy Ngô Quyền Hà Nội. Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều Phó chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam nhận xét : Tôi và Khánh Nguyễn cùng học đại học ở Cu ba, ở Cu ba họ đặc biệt yêu quý người Việt Nam, yêu theo kiểu Cu ba và theo Văn hóa Phi , chúng tôi được chăm sóc học hành thật tốt. Tốt nghiệp Kĩ sư Nông nghiệp, về nước Khánh Nguyễn công tác tại Bộ Nông nghiệp ít năm rồi chuyển hẳn sang Bộ ngoại giao, nhiều nhiệm kỳ anh làm việc tại sứ quán Việt Nam ở Cu ba, Achentina, Mexico ...Đọc thơ của nhà ngoại giao Khánh Nguyễn Tôi nhận ra chất văn hóa cả Viêt Nam cả Cu ba - Nhà thơ Khánh Nguyễn là nhịp cầu văn hóa Việt Nam-Cuba . Trân trọng giới thiệu chùm thơ của Nhà thơ Khánh Nguyễn rút trong tập " Ngọn gió lang thang " :
RAU TẬP TÀNG
Tập tàng mọc chân bờ dậu
Nhà nghèo mẹ hái nấu canh
Bát canh suông, nồi cơm mới
Bữa cơm đạm bạc, ngon lành
Tập tàng trong con ngõ hẻm
Ở nơi xa lắc xa lơ
Chiều qua hái được vài nắm
Nấu canh như mẹ ngày xưa
Vạt cây mấy ai để ý
Nhỏ nhoi, mưa nắng dãi dầu
Nhắc kẻ lang thang phiêu bạt
Quê nhà bình dị xa xôi
TP Mexico 2008
CALAFATE
Từ thuở khai thiên lập địa
Núi băng đã đứng đây rồi
Uy nghi như rừng gươm giáo
Chó lòa,giá buốt, xa xôi
Trong không gian trắng tinh khôi
Lặng lẽ bao trùm vạn vật
Chỉ nghe bước chân trên tuyết
Nhịp tim hối hả đập dồn
Dòng sông khi đầy, khi vơi
Băng nổi, băng chìm từng tảng
Trong suốt, bồng bềnh, sâu thẳm
Một mầu xanh ngắt thanh thiên
Bỗng nghe như tiếng sấm rền
Mịt mù bụi trắng bay lên
Một ngọn băng lìa khỏi núi
Rùng mình lao xuống lòng sông
Núi băng trong thung lũng băng
Trải dài vô tận vô cùng
Băng tụ, băng tan nối tiếp
Âm thầm tự thuở hồng hoang
Xôn xao ngọn gió hoang vu
Nhắc ta lẽ đời khắc nghiệt
Bánh xe Sinh – Lão – Bệnh – Tử
Hư vô về lại hư vô !
Calafate Argentina 2004
QUA CHI LĂNG
Núi dựng như gươm như giáo
Uy nghi trấn giữ biên thùy
Mảnh đất xa xôi sơn cước
Gắn liền với nỗi an huy
Nhớ một mùa đông năm ấy
Giặc tràn sang kín núi rừng
Loang loáng lưỡi gươm nước Việt
Vung lên
Thây giặc đầy đồng
Đất này không ưa máu đổ
Chỉ mong hòa hiếu lân bang
Kẻ nào qua đây hãy nhớ
Nơi này là Ải Chi Lăng
Biên ải một thời máu lửa
Trưa nay trong nắng hanh vàng
Xe chảy ngược xuôi hối hả
Người đi sắm Tết đón xuân
Mùa xuân 2015
** Nhà thơ Khánh Nguyễn ( trái ) và Nguyễn Đăng Luận