Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

LỜI EM ĐỖ ĐĂNG DƯ

Đinh Ngọc Diệp
Thứ năm ngày 5 tháng 11 năm 2015 2:19 PM


(Với các LS bị hành hung trên đường 
đòi công lý cho em)
Em là Đỗ Đăng Dư
Bị phạm nhân nhốt chung phòng tạm giam đánh chết.
Chưa đòi được Công lý trần gian
Hai Luật sư Luân, Thu Nam bị kẻ lạ đánh giữa đường
Ngay tại hiện trường, kẻ hành hung bị Luật sư chỉ mặt
Nếu truy tố thằng này -
Nhân danh các Luật sư, em bõ tức
Dù Công lý cho em đang lúc gập ghềnh.
Lại ập đến nỗi lo - lo đến thắt lòng:
Nếu giam kẻ côn đồ kia, thêm “bạn tù” như em phải chết?
- Hay là...Luật sư ơi! Đừng giúp gì em
Bị hại như em, muốn vạch mặt tội đồ
Lại lôi thêm người hiền lương chỉ muốn giúp người
Vào vòng bị hại
Các anh ơi!
Thôi đừng giúp gì em...
Nhường mặt đất trụi trần
Hả hê tội ác
Mình em chết trăm lần, chia hết kiếp Nhân dân!
4/11/2015
Đ. N. D