Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

ĐỌC TIỂU THUYẾT NGUYỄN DU CỦA NGUYỄN THẾ QUANG

Phạm Xuân Trường
Thứ ba ngày 10 tháng 11 năm 2015 5:51 AM



(Kính tặng NV Nguyễn Thế Quang)

“Trăm năm trong cõi người ta”(1)

Xưa - nay, sau nữa cũng là vậy thôi

Dại khôn trong ván cờ người

Anh ơi! “Máu chảy trong lời vua ban” (2)

Bao phen cốt nhục tương tàn

Máu dân, xương lính, ngai vàng cho vua

Vần xoay tạo hoá trò đùa

Hôm nay ngoái lại ngày xưa khác gì

Cuộc người hết thịnh lại suy

Áo nhân danh - cũng chỉ vì cái tôi

Biển yên dông bão tạnh rồi

Tài không chết chém cũng rơi mất đầu

Trăm năm trước, vạn năm sau

“Những điều trông thấy” nỗi đau nhỡn tiền (3)

Chu Văn An, Nguyễn Bỉnh Khiêm

May còn thân xác vẹn nguyên nấm mồ

Hồn thiêng Nguyễn Trãi bơ vơ

Ô Chợ Dừa đó xác giờ ở đâu... (4)

Bả khanh tướng, mộng công hầu

Hang hùm nọc rắn nông sâu... ấy là

Trịnh - Lê, Trịnh - Nguyễn cả ba

Bệ rồng nào cũng chan hoà máu dân

Con cậy thế, cháu cậy thần

Nhóm nào cũng xác lê dân lót đường

Sử xanh trong đục là gương

Lật trang nước mắt từng chương hãi hùng

“Chúng sinh thập loại” bi thương (5)

Vết xe ngày ấy, con đường ngày xưa

Chín chúa mười ba triều vua

Sông Gianh, Bến Hải trò đùa thế nhân

Được giang sơn, được công thần

Nguyễn Du “ĐƯỢC” chết giãi thân: bằng Kiều.

___________________________

(1),(3),(5) Chữ trong truyện Kiều của Nguyễn Du.

(4) Có tư liệu viết là Nguyễn Trãi cùng ba họ bị chu di tại Ô Chợ Dừa 674 mạng người.

(2) Thơ của cố nhà thơ Quang Huy.

Hải Phòng, 09/11/2015

Phạm Xuân Trường