Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Con vẹt

Hoàng Gia Cương
Thứ ba ngày 13 tháng 1 năm 2015 10:43 AM


Chiều cuối đông

Gió gào, mây xám

Rét thấu xương!

Hàng cây oằn mình lạnh cóng

Đường phố xe thưa, người vắng ...

Bỗng từ đâu

Một câu chào mời lẵng nhẵng

Như vọng từ xa thẳm:

Mua hàng đi, tốt lắm

Mua hàng đi, tốt lắm!


Tôi ngước mắt nhìn

Không thấy kẻ mua

Chỉ toàn người bán

Mấy cô gái ngó nghiêng

Im lặng.

Hàng "sôn"(*) cứ xếp chồng chờ ... bụi bám!

- Sao vẫn có tiếng nhì nhèo văng vẳng?

Ô, thì ra...

Trong chiếc lồng dưới mái hiên đen sạm

Một chú vẹt đang gật gù, liến thoắng:

Mua hàng đi, tốt lắm

Mua hàng đi, tốt lắm!

Quế Lâm (TQ) cuối 2005

* Sale: Hàng hạ giá.