Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ Hồ Bá Thâm

- Hồ Bá Thâm
Thứ hai ngày 12 tháng 1 năm 2015 11:11 AM

VẮNG EM


Vắng em giấc ngủ chòng chềnh
Bữa ăn quanh bếp một mình dọn chi
Vắng em nước uống không ly
Đứng đi như kẻ sĩ thi thất tình
Vắng em vũ trụ một mình
Hành tinh lạnh giá chòng chềnh không em
Không tim hút, không mắt nhìn
Không chăn đắp, không gối mền đầu kê
Vắng em quên lối đêm khuya
Lệch nghiêng vũ trụ trôi về đâu đâu
Vắng em như rắn không đầu
Như nhà không cửa nỗi sầu không quên
Vắng em biển cũng nằm yên
Gió không sóng vỗ … im lìm lặng thinh
Vắng em đời chỉ một mình
Âm dương tách biệt lục bình vắng sông!
Vắng em mới ngộ vợ chồng
Không em chỉ một cõi không mù mờ
Vắng em anh hóa ngu ngơ
Làm thơ để có nàng Thơ tâm tình
Vắng em nằm lạnh một mình
Hóa ra vũ trụ có hình có đôi
Vắng em lúc đứng lúc ngồi
Xa trông chỉ thấy giường trời chỏng chơ!
Vắng em may có… nàng Thơ
Cho nên gió thổi dạt vô bờ tình
Em về như có phép thần
Âm - dương kết nối cõi nhân dáng người!
Nói ra sợ chúng bạn cười
Không em chỉ thấy cuộc đời vắng ngoe!

3/1/2015


ĐÂU RỒI HOA DẺ TRÀNG AN
(Thân tặng anh Minh)


Dâu rồi hoa dẻ Tràng An
Hương thơm dịu ngọt ngỡ ngàng ta qua
Đưa em về với quê cha
Hương thơm hoa dẽ ngàn xa bao đời
Giữa vùng hoang vắng xanh tươi
Hoang sơ như thể tự thời khởi nguyên…
Nay về em nhắc, đi tìm
Còn đâu hoa dẻ trắng miền thơm xa
Chỉ còn bãi đất trống trơ
Ai san để dựng xây nhà lợi mau…
Hoa dẻ thơm ngát còn đâu
Chỉ còn đất đỏ bạc màu trơ xương
Trở về thăm lại quê hương
Bần thần em lặng nỗi buồn xăm…
Kí ức hương dẻ ngàn năm
Thiên nhiên ưu tặng, biệt tăm mất rồi
Xuôi Tràng An những bùi ngùi
Ai người nhẹ dạ đánh rơi khôn tìm!
Bây giờ về với nhớ thương
Lòng ta hoang vắng… dẻ thơm đâu còn!
Giá còn hương dẻ… lâng luâng
Tràng An ta đến … ta càng đắm say!


Ninh Bình, 29/12/2014