Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

NGÀY TRỞ VỀ

Trần Ngọc Dương
Thứ hai ngày 27 tháng 7 năm 2009 5:05 PM
 
                  "Lời của người lính trước khi ra trận"
 
Nếu anh không về như lời anh hẹn
Nếu anh không về theo lòng em muốn
Nếu anh không về trong ngày chiến thắng
Ngày hội vui của dân tộc Việt Nam
Nếu em không tìm thấy anh
Trong những đứa con trở về quê mẹ
Em sẽ khóc nhưng anh không thể
Chia sẻ cùng em nỗi đau trần thế
Nỗi đau sau ngày chiến tranh
Ngày trở về nếu mất cánh tay
Chẳng còn tay để nắm chặt những bàn tay
Không còn tay ôm em yêu dấu
Không còn tay hái tặng em
                                       dù chỉ bông cỏ dại
Nhưng em ơi trên cõi đời này?
Có cánh tay nào
                      rộng bằng tấm lòng anh bộ đội
Một tấm lòng
                    muốn ôm hôn tất cả những cuộc đời đau khổ
Ngày trở về nếu mất đôi chân
Anh sẽ đi bằng niềm tin yêu cuộc sống
Chỗ anh đứng sẽ là đẹp nhất
Luôn rộn vang khúc hát yêu đời
Ngày trở về nếu mất đi đôi mắt
Nhưng cửa sổ tâm hồn không mất đâu em
Khát vọng tương lai
                                ánh sáng diệu kỳ
Đưa anh tới những chân trời mới lạ
Ngày trở về nếu mất đi tất cả
Những gì cần cho cuộc sống
Những thứ đó không bao giờ trở lại
Anh không buồn trong cuộc sống tương lai
Ngày trở về dù cuộc đời mình có dở dang
Anh vẫn tự hào sung sướng
Vì tình yêu nhỏ bé của riêng anh
Nằm nguyên vẹn trong tình yêu tổ quốc
Ngày trở về anh chỉ ước mong
Tâm hồn mình vẫn bình dị như xưa.
                           Binh trạm 5
                    Đường Trường Sơn 1972