Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ TRẦN TỐ LOAN

Trần Tố Loan
Thứ ba ngày 28 tháng 7 năm 2009 5:46 AM
 
SINH NGÀY 17 THÁNG  7

Mẹ sinh ra con trong một ngày gió Lào quạt lửaẢnh
Cha vẫn mong chờ một đứa con trai
Con gái xám ngắt nằm bên cạnh mẹ
Những tháng năm đói kém
Có đứa trẻ nào sinh ra được hồng hào?
Con là một phác hoạ giữa vô thường
Nên suốt đời tìm kiếm
Nhưng càng đi càng thiếu hụt
Mắc nợ quê hương, mắc nợ tháng ngày
Đến bao giờ con trở về?
Chợt thương mình:
Nửa đời
bội ước quê hương,
Nửa đời còn lại
tha hương quê người
Vui thì khóc,
buồn lại cười
Mà sao vẫn thấy
biển trời cách xa?
Đời người
hao hụt sương sa
Sao con cứ mãi
ở xa cuối trời?
Ngày thì khuyết,
tháng thì vơi
Bao giờ
con mới
thảnh thơi cõi lòng?
 
…CƯỜI
 
Ngày được mẹ sinh ra
em không khóc
mắt tròn xoe
nhìn đời cười bỡ ngỡ.
Mất anh
Em khóc tận đáy lòng
những ngày không anh
nhớ tối trời
mịt mùng đất.
Như lần thứ hai được sinh ra
Nụ cười đầu tiên
Em cười vào
nỗi đau
và sự hoang tưởng
của chính  mình.
 

ĐI…
 
Đi qua một dòng sông
Thương đời mình bồi lở
Sông dù bao cách trở
Vẫn về chốn biển khơi…
Đi tận tới chân trời
Vầng trăng còn hao khuyết
Sao em mãi luyến tiếc
Chuyện tình đã thiên thu?
Em dù khi đã già
Anh dù khi tóc bạc
Sao có cuộc đời khác
Để chúng ta bắt đầu?
Đi qua nhiều bể dâu
Đôi mắt em bình thản
Gieo mùa vàng cay đắng
Em gặt toàn niềm đau.
- Ơi bông lau đơn côi
Ven triền đồi gió thổi
Đi qua nhiều nông nổi
Ta còn gì cho nhau?
 
KHUNG TRỜI BÌNH YÊN

“Ngoài trời còn có trời”
 Sao em cứ khư khư
 níu giữ khoảng trời ấy
 mà không hay
 ngoài xa kia
còn bao khung trời khác?
Bao năm qua
Em như con nhện chăng tơ
Trong khung trời yêu dấu
Tơ em dệt bằng
nỗi nhớ
           niềm đau
                         sự cô đơn
                            và hạnh phúc…
Rồi một ngày
giông bão nổi lên
Khung trời vỡ tan
tơ đứt
chơ vơ nơi trời lạ
mình em khóc
giọt nước mắt lăn  tròn
rơi rơi…
Đi ngang qua đời em
Anh lặng lẽ
nắm bàn tay gầy guộc
- Thôi em đừng khóc
Tiếc nuối mà chi
Đau thương làm gì
- Thôi em đừng buồn
Anh sẽ dệt khung trời bình yên khác
cho em
cho em…