Chùm lục bát Đỗ Thu Yên
Đỗ Thu Yên
Chủ nhật ngày 17 tháng 11 năm 2013 9:13 PM
ĐAN ÁO TẶNG ANH
Mùa Đông đang đến bên hiên
Em đan áo... gửi nỗi niềm nhớ mong
Mũi lên quyện cả tấm lòng
Em đan mũi xuống lắng trong tâm tình
Vắt ngang dọc nối duyên mình
Đan sao cổ áo nên hình trái tim
Đêm khuya tĩnh mịch lặng chìm
Que đan lách cách nhịp tim rộn ràng
Anh nghe chăng tiếng thời gian
Em đan từng mũi nhịp nhàng tin yêu
Xa nhau nhung nhớ thêm nhiều
Đan vào áo cả những điều khát khao
Mong sao chiếc áo gửi trao
Như làn hơi ấm tỏa vào mùa Đông
HƯƠNG CAU
Hương cau ngan ngát nhà nàng
Đêm thu theo gió thoảng sang bên này
Bóng nàng thấp thoáng đâu đây
Mà tình gửi tận chân mây cuối trời
Nàng đâu có biết lòng tôi
Trông từng cơn gió mang mùi hương cau
Nàng chờ người ấy nơi đâu ?
Còn tôi vẫn cứ trước sau đợi nàng!
Hoa cau rụng xuống bên đàng
Tôi đi qua cũng kẽ khàng lắm thay
Biết đâu cũng có một ngày
Hương cau sẽ nối duyên này thành đôi
KHÁT VỌNG
Anh như cây giữa mùa đông
Không còn lá!
Khát...
dòng sông xa vời!
Sần sùi vỏ vọng mây trời
Âm thầm suối nhựa nào vơi nhạc tình
Bão giông vững một bóng hình
Hướng về em... thuở xinh xinh xuân thì
Dường như trăng khẽ chớp mi
Hà hơi lạnh gió vu vi cung đàn
Mưa xuân – Em... giọt nồng nàn
Cựa mình lộc biếc – đời ngan ngát đời!